Ngay từ khi drama chớm nở tớ đã cảm thấy người gây ra drama thật điên rồ, tớ đã muốn đi xin lỗi rồi....nhưng mà chuyện đi nhanh quá.. tớ chẳng kịp xin lỗi và ? mọi thứ tồi tệ hơn.. lại còn mang tiếng xấu
Tớ lại một đứa chóng quên và rất dễ tha thứ mọi thứ. Tớ thích mọi thứ xảy ra trong êm đẹp í nên là tớ tha thứ nhanh lắm. Tớ muốn tất cả như lúc ban đầu, đúng bản chất của nó
Tớ dám chắc mọi người đã phần nào quên đi vụ drama này rồi, sẽ chẳng ai vào wall tớ đọc những lời này nữa đâu. Nhưng để lòng tớ nhẹ hơn, tớ vẫn nhắc lại để mn hiểu nỗi lòng của tớ.