Đề thi thử truờng THPT chuyên Nguyễn Huệ

S

smil3_ang3l_9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phần I(4 điểm)

Hồi thứ mười bốn là một trong những tác phẩm hay nhất của tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí(Ngô gia văn phái)
Dựa vào kiến thức đã học em hãy:
1.Giải thích ý nghĩa nhan đề “Hoàng Lê nhất thống chí”;nêu tên thể loại của tác phẩm.
2.Tóm tắt hồi thứ 15 trong khoảng 8-10 câu.
3.Phân tích ngữ pháp và xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép sau:
“Các tác giả của tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí vốn là những trí thức trung quân rất có cảm tình với nhà Lê nhưng họ lại xây dựng đuợc hình tuợng người anh hùng áo vải Quang Trung thật đẹp”.
Phần II(6điểm)
“Dù ở gần con,
Dù ở xa con,
Lên rừng xuống bể,
Cò sẽ tìm con,
Cò mãi yêu con,
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời long mẹ vẫn theo con.”​
1.Những câu thơ trên được trích từ bài thơ nào?Nêu tên tác giả và nhận xét vè cách vận dụng ca dao của tác giả thể hiện trong bài thơ.
2.Những câu thơ trong đoạn mang ý nghĩa khái quát?Em hiểu như thế nào về những câu thơ đó?
3.Dựa vào đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 10-12câu theo cách lập luận tổng –phân-hợp, trong đó có sử dụng phép thế (yêu cầu :xác định rõ phép thế ) để làm rõ tình yêu mẹ dành cho con.
 
D

doigiaythuytinh

PhânI
2. Được tin báo quân Thanh vào Thăng Long, Bắc Bình Vương (Nguyễn Huệ) liền họp các tướng sĩ tế cáo trời đất lên ngôi hoàng đế, hạ lệnh xuất quân ra Bắc. Ông thân hành ngày 29 tháng chạp đến Nghê An mở cuộc duyệt binh lớn. Nhờ khí thế của nghĩa quânvàuy tín của Quang trung , chẳng bao lấu, đã tuyển chọnđc 1 đội quân hùng mạnh. Ngày 30 tháng chạp đến Tam Điệp, vua đã mở tiệc khao quân và ra lời du đến mùng 7 năm mới sẽ vào thành Thăng Long. Bằng sự chỉ huy tài tình của Quang Trung, đạo quân Tây Sơn tiến lên như vũ bão,đánh chiếm đồn Hà Hồi , đồn Ngọc Hồi và vào thành Thăng Long ăn mùng ngày mùng 5 tết.Quân giặc thất bại thảm hại, bỏ chạy tán loạn. Tôn Sĩ Nghị sợ mật mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, chạy về biên giới phía Bắc. Vua quan bù nhìn Lê Chiêu Thống cũng phải chạy thoát thân."
 
C

cobeiuvan

ủa bao nhiu phút mà đề ngắn vậy bạn?
đề thi bình thường mà 120' dài ngoằng à, sao đề nì ngắn vậy ta?
 
S

smil3_ang3l_9x

Đề toán cũng dễ thôi, không khó đâu.
Bạn ơi, 120' là dài nhưng bạn cẩn thận vì nhiều ý nhỏ lắm, cô giáo mình chữa bài rồi toàn bị sai lỗi nhỏ thôi
 
S

smil3_ang3l_9x

Câu Hoàng Lê nhất thống chí ở thể gì?
Câu trả lời không phải thể "chí" đâu mà ở tiểu thuyết chương hồi, cái này thì chú ý nhé.Bọn mình nhiều người bị sai câu này lắm
 
D

daisyfranke

hjc thi Hoàng Lê Nhất Thống Chí :( ngại thật
nhưng bài Con cò chắc dạt dào cảm xúc :))
 
D

doigiaythuytinh

Con cò là hình ảnh quen thuộc với làng quê Việt Nam tự bao đời. Chính vì thế mà từ lúc nào không biết, hình ảnh cò đã đi vào ca dao, dân ca Việt Nam một cách bình thường nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc biểu trưng cho hình tượng người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó. Và cũng có khi hình ảnh cò được mượn để ví cho thân phận người phụ nữ thấp bé trước xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Cảm nhận từ tình mẹ thiêng liêng, cảm nhận vẻ đẹp sâu sắc của hình ảnh cò, tác giả Chế Lan Viên đã mượn chất liệu là những bài ca dao, dân ca Việt Nam để dệt nên bài thơ "Con cò" ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng và nỗi nhọc nhằn nuôi con khôn lớn của người phụ nữ, người mẹ. Bài thơ đã nhanh chóng được mọi người biết đến và trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu viết về tình mẹ.

Khổ thơ thứ ba thật giản dị mà lại gây nên xúc động với người đọc bởi lời mẹ chân tình, tha thiết:

Dù được gần con

Dù ở xa con

Lên rừng, xuống bể

Cò sẽ tìm con

Cò mãi yêu con

Con dù lớn, vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn yêu con.

Phải chăng đây cũng chính là lời tự sự của tất cả những người mẹ có con cái đã trưởng thành, có khung trời và lối đi riêng? Bây giờ, con đang còn tong vòng tay âu yếm của mẹ nhưng trong tương lai , con còn sẽ bay cao, bay xa hơn nữa, bay khỏi vòng tay mẹ. Nhưng dù bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, mẹ vẫn dang rộng vòng tay yêu thương, vẫn là bến bờ, là điểm tựa cho con bởi:" con dù lớn vẫn là con của mẹ". Thế nên "đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con". Sau mỗi chặng đường con đi luôn có ánh mắt mẹ dõi theo. Dưới ánh hào quang trong tương lai của con luôn thấm đẫm bao mồ hôi, nước mắt mẹ.Mẹ luôn dành cho con những yêu thương dịu dàng,thắm thiết nhất, bởi trên thế gian này, còn có thứ tình cảm nào cao quí và thiêng liêng hơn tình mẹ
p/s: Bài này là mình sưu tầm rùi sửa lại và thêm vô chút ít
 
C

cobeiuvan

không mình nghĩ đề này không phải khó đâu
HLNTC là tiểu thuyết chương hồi mà, ai nói là thể chí(mà thể chí là thể gì ta?)
 
S

smil3_ang3l_9x

Thế mới lại chứ, bọn mình hầu như là thể chí hết mà có học bài này đâu, mà có học thì chỉ qua qua thôi
 
C

cobeiuvan

ra là vậy
hèn chi,
tụi mình học khá đầy đủ các văn bản trong sgk nên cũng nắm đc phần nào
 
D

doigiaythuytinh

o-+o-+
không mình nghĩ đề này không phải khó đâu
HLNTC là tiểu thuyết chương hồi mà, ai nói là thể chí(mà thể chí là thể gì ta?)
Mình nghĩ là HLNTC được viết theo thể chí (b-( chí là một lối văn ghi chép sự vật , sự việc ) được viết theo lối chương hôì
 
C

cobeiuvan

theo cô mình dạy thì HLNTC đc viết theo lối tiểu thuyết chương hồi, không thấy nói là thể chí
 
Top Bottom