Trẻ con biêt hôn và làm chuyện người lớn từ bao giờ???????????

S

strikeeagles

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trẻ con biết viết thư tình, hôn và làm chuyện... người lớn từ năm bao nhiêu?
Thời gian qua dư luận đã hết sức bàng hoàng về lá thư tình mô tả việc quan hệ tình dục của những cô cậu học sinh lớp 6 được một giáo viên phát hiện… nay lại xuất hiện thư tình của một học sinh lớp 4. Dĩ nhiên ở độ tuổi lớp 4, lá thư chưa có những lời lẽ “người lớn” như: “chúng mình sẽ làm “kiểu đứng” như trong phim”, tuy nhiên vẫn khiến người đọc sốc vì những lời lẽ yêu đương… dữ dội và nồng nhiệt...

Vậy sự thật về những vấn đề này thì sao?

Lớp mấy thì biết… viết thư tình?
Thư tình của học sinh lớp 4
69545530il6.jpg

Lá thư được một bạn về thăm trường tiểu học cũ vô tình nhặt được trong hộc bàn của một lớp 4.


Nội dung:
Mặc dù 2 chúng ta chưa quen nhau nhưng từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết trái tim mình đã dành chọn trong trái tim. Nụ cười rạng rỡ của em chưa nói cho anh biết tên em là gì? Mái tóc óng mượt với khuôn mặt tươi tắn của em đã nói cho anh biết em là của anh. Hằng đêm anh thức trắng nhớ em. Một câu thơ chao về em sẽ không tuyết tàn (???). Anh biết khi em nhận đc bức thư này em sẽ bỡ ngỡ làm sao.

Em ơi em biết hay chăng
Tình anh chao em sẽ ko phai mờ.

Người yêu

Shock hơn khi biết bức thư tình của học sinh lớp 4 đã xuất hiện cách đây 1 năm
Những tưởng bức thư trên mới được phát hiện nhưng thực ra nó đã xuất hiện trên internet từ cách đây hơn 4 năm....
27617199du4.jpg



Bức thư này đã tồn tại hơn 4 năm tại diễn đàn voz.

Không biết khi được scan và tung lên mạng vào tháng 08/2007 thì bức thư trên đã có tuổi thọ là bao nhiêu lâu? Ấy vậy mà khi được lên mạng cách đây 1 tuần thì rất nhiều blogger và forum đã đua nhau lấy lại bức thư này để làm bài "đinh".

Tuy nhiên, với ngôn từ hết sức hồn nhiên cộng thêm nét chữ giống của học sinh, nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng đây là chuyện "tày đình" và hoàn toàn có thật.

Thư tình của học sinh lớp 6
“Chồng iu quý của em! Tối qua, chồng hok đến gặp em như đã hẹn, có fải chồng đi “chơi” với con khác hok? Em bắt đền chồng, tối thứ 7 tuần này chồng fải đền cho em nhìu hơn đấy nhé! Mà lần này hok ra bụi chuối hôm nọ nữa đâu, ở đó bẩn lắm lại nhìu muỗi nữa. Chồng cố chơi lấy con lô để cuối tuần hai vợ chồng mình đi nhà nghỉ cho nó máu nhé! Vợ chồng cái Thương nó toàn đi nhà nghỉ mà chồng…”

“Chồng” à! tí nữa em ra nhà vệ sinh trc rùi 5' sau “chồng” ra sau nhé, chúng mình sẽ làm “kiểu đứng” như trong phim hôm nọ em xem, em sẽ dạy “chồng” kiểu đó, hay lắm!...


Lớp mấy thì biết… hôn?
Bắt được lá thư trong cuốn vở của cậu con trai, chị Thuý ngỡ ngàng: “Tim, ra mẹ hỏi đây, thế này là thế nào?”. Chìa lá thư vẻn vẹn hai dòng chữ: “Tớ yêu cậu lắm. Lần sau cậu lại hôn tớ nhé…” trước mặt con, chị nhìn nó trừng trừng: “Nói cho mẹ nghe, sao mày lại hôn nó?”. Thằng Tim cúi đầu, ấp úng: “Tại… nó hôn con trước chứ…”, “À, mày giỏi thật đấy. Để tao về tao mách bố mày…”

Nghe câu chuyện trên, chắc không ai nghĩ cậu bé Tim trong câu chuyện mới chỉ là học sinh lớp… 1.
72494944sp0.jpg

Liệu có tin được không khi mà học sinh lớp 1 đã biết thế nào là… hôn?

“Em yêu, cho anh hôn em một cái nhé?”, “Tiên sư nhà mày, mày bảo ai là “em yêu” nhà mày đấy, tao lại vả cho cái bây giờ”, chị Lý vừa nói vừa đẩy thằng con trai mới 4 tuổi ra khỏi người. “Ai dạy mày nói như thế đấy?”, nó phụng phịu: “Có ai dạy đâu. Con học trên tivi mà”.
34533617gp8.jpg


Vậy đấy, một cậu bé mới chỉ có 4 tuổi đã biết thế nào là “em yêu” và “hôn” thì bảo sao học sinh lớp một lại… không thể biết được cơ chứ?
Thế mới hay, việc các em nhỏ mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ vẫn hôn choen chóet giữa lớp lại còn quay lại thành clip không có gì là đáng ngạc nhiên...
Lớp mấy thì biết... "dê"?
Dù mới chỉ học lớp 4 nhưng Tuấn đã có biệt danh là "Tuấn dê" và bị các bạn bè xa lánh. Cậu ta thường có những hành động sàm sỡ với các bạn nữ.
61278403ou9.jpg


Thậm chí vì cấp I học bán trú, nên trong giờ nghỉ buổi trưa, Tuấn còn hôn lén các bạn nữ trong lúc chơi đùa, hay cố tình áp sát người mình vào các bạn gái như những động tác khêu gợi.



Lớp mấy thì biết… “yêu”?
Mai Anh đang là học sinh học lớp 7 kể: “Ở lớp cháu ít cũng phải có 10 đôi yêu nhau. Giờ ra chơi nào, các bạn ấy cũng rủ nhau ra phía sau dãy phòng học để… hôn nhau. Có lần còn tìm phòng học nào trống để… "làm gì thì có trời mới biết", nếu không có thì kéo nhau ra nhà vệ sinh”.


Cách đây không lâu, có một bài viết của một cô giáo trẻ đang dạy tại một trường trung học ở Hà Nội thì học sinh đã have sex từ lúc mới học lớp 6.

Những đoạn thư học sinh truyền tay nhau đều khiến những bậc phụ huynh phải giật mình: “Chồng iu quý của em! Tối qua, chồng hok đến gặp em như đã hẹn, có fải chồng đi “chơi” với con khác hok? Em bắt đền chồng, tối thứ 7 tuần này chồng fải đền cho em nhìu hơn đấy nhé! Mà lần này hok ra bụi chuối hôm nọ nữa đâu, ở đó bẩn lắm lại nhìu muỗi nữa. Chồng cố chơi lấy con lô để cuối tuần hai vợ chồng mình đi nhà nghỉ cho nó máu nhé! Vợ chồng cái Thương nó toàn đi nhà nghỉ mà chồng…”

Một lá thư khác thì có nội dung thế này: “Chồng” à! tí nữa em ra nhà vệ sinh trc rùi 5' sau “chồng” ra sau nhé, chúng mình sẽ làm “kiểu đứng” như trong phim hôm nọ em xem, em sẽ dạy “chồng” kiểu đó, hay lắm!....”
24372364kf9.jpg


Khi bài báo này ra mắt đã khiến dư luận phải xôn xao và có rất nhiều ý kiến của các bậc phụ huynh phản hồi lại. Hầu hết các ý kiến đều nói rằng họ quá bất ngờ. Trong mắt của họ, trẻ con vẫn là trẻ con. Dù cho có học lớp 6 hay lớp 12 thì với họ, con mình vẫn còn bé lắm, vẫn còn ngây thơ lắm. Có cô giáo còn kể rằng, khi gọi hai bậc phụ huynh có con yêu nhau lên gặp để nói chuyện. Họ khăng khăng rằng con của họ không như thế, không biết yêu đương là gì cả. Vậy nhưng khi đối chất với chính con của mình thì họ mới ngã ngửa vì không ngờ con mình.... lớn quá.

Vì sao trẻ hư?
Trêu đùa
“Tim, đã có người yêu chưa?”, từ hồi Tim 5 tuổi, cứ mỗi lần chị Thúy đưa con về thăm ông bà, các bác, các cô, các chú trong họ hàng là Tim lại bị mọi người trêu. Những lần như thế, nó chỉ cúi mặt xuống đất, ngượng ngùng nói: “Chưa”. Mọi người lại hùa vào trêu: “Nói dối, thấy mẹ Thúy bảo đang yêu cô nào tên Ly hay Lan Anh gì đấy cơ mà. Thế ở lớp cô bé nào xinh nhất?”. Thế là Tim lại ngồi để kể cô bạn này xinh xắn, cô bạn kia thì học giỏi, cô bạn này thì ghê gớm…
“Cứ bảo trẻ con không biết nữa đi. Mới bé tí mà đã biết bạn này xinh, bạn kia xấu rồi đấy…”, một người cô trong họ nhận xét.
10ab6.jpg


Nói là về mách chồng nhưng thật ra chị Thúy về… khoe với chồng: “Anh xem, thằng Tim nhà mình nhìn đẹp trai phết, đi học bọn con gái theo hơi bị nhiều. Mà nó còn biết… hôn rồi nhé. Em vừa bắt được lá thư này trong vở nó. Thằng này kinh phết đây. Nhưng em không thích con bé này. Nó đanh đá lắm. Đanh đá nhất lớp đấy. Chỉ khổ thân thằng Tim nhà mình mấy lần bị nó cấu. Em đã mấy lần xin cô giáo tách thằng Tim ra khỏi con bé này rồi mà nó cứ bám lấy thằng Tim nhà mình. Hôm nào em phải gặp mẹ con này nói chuyện mới được. Mà thằng Tim nói con bé này… hôn nó trước đấy. Thế nào mà ngồi trong lớp, nó hứng lên nó lại hôn thằng Tim nhà mình thì chết dở… ”. Nói xong chị Thúy ngồi tủm tỉm cười ngắm lại lá thư của con với những chữ cái to như con gà mái, lại còn viết xiên viết xẹo chưa ra hàng lối. Đã thế lại còn trang trí mấy hình vẽ trái tim trông đến… buồn cười.
11oy2.jpg

“Con yêu Linh Linh lắm. Lớn lên cô Quỳnh gả Linh Linh cho con nhé”. Chị Quỳnh bật cười trước những lời nói ngọng líu ngọng lô của cậu con trai chị Lý. “Ừ, sau này cô Quỳnh sẽ gả em Linh cho Tôm, nhưng Tôm phải hứa là bây giờ không được đánh và tranh ăn với em Linh nhé”, “Vâng, con nhớ rồi”, nói xong cậu bé 4 tuổi lại gần vuốt má cô bé mới có hơn 1 tuổi thì thầm: “Linh Linh ngoan nhé, anh yêu em lắm…” làm mọi người đứng cạnh ồ lên cười. Rồi cũng hùa vào trêu: "Lớn lên cho chúng nó yêu nhau...". Rồi quay sang bảo nhau: “Đúng là trẻ con bây giờ ghê thật…"(?)

Bố mẹ hay xem sex và have sex
Nói về trường hợp của "Tuấn dê", trước những biểu hiện bất thường đó, cô giáo đã phải thông báo cho gia đình và đề nghị đưa Tuấn đi bác sỹ kiểm tra. Lúc đầu bố mẹ Tuấn không tin và còn cho rằng cô giáo hơi "thái quá". Theo họ, chuyện này chẳng có gì là to tát cả, thằng bé chỉ ham chơi, lớn lên rồi nó sẽ hết. Nhưng rồi sau đó, chính họ đã tự phát hiện ra cũng như làm rõ căn nguyên của vấn đề dẫn đến những hành động bất bình thường của con.
12lw8.jpg

Thì ra, cha mẹ của Tuấn thường hay chiếu phim "sex" trong nhà ngay cả khi có mặt Tuấn và không để ý đến thái độ của Tuấn. Về sau, không phải chờ đến khi bố mẹ bật phim "sex", nhân lúc vắng người, cậu bé thường mở băng ra xem và bắt chước những động tác của nam diễn viên.
13kq8.jpg





Mình cũng mới học lớp 8, cũng gọi là có thích một bạn gái, nhưng chưa bao h mình lại tưởng tượng ra được cái cảnh như thế này của trẻ con Việt Nam, nhất là những đứa còn bé tuổi hơn mình...
 
B

bingoxanh1308

thật...thật đấy à?...
ko thể tưởng tượng đc.đúng là cái gì cũng có 2 mặt,nc ta phát triển,trẻ e thoải mái.đc tiếp xúc internet nhiều hơn..một phần có lẽ là vậy.còn cha mẹ chiếu phim s.e.x nữa chứ...bó tay.
tóm lại,làm gì cũng là do bản thân mình...
 
T

thienthanlove20

hic.. .đọc bài này t sởn hết cả da gà

sao trẻ con bây h khủng thế ko bik

mới lớp 1 mà đã... zj thì lớn lên ko bik sẽ tnào nữa

mà pải có biện pháp j đi chứ nhỉ? chứ càng ngày CNTT càng pt tnày thì... ai bik tr'c đc là sẽ có chuyện gì xảy ra :(
 
S

strikeeagles

=)).... Giống cái chữ kí của bạn đấy :D ................................................. Không biết thế nào ư? có con lúc 15 tuổi... Trượt DH. học nghề lương 1t 1 tháng.... Đói nghèo.................... Tầng lớp ( từ này hơi nặng nhưng ko nghĩ ra từ nào khác" cặn bã của xã hội....................... Tương lai đất nước bị suy sụp............................................ Còn cái gì thì tự biết....

( không có ý tự khẳng định mình là tốt đâu nhé...)
 
N

namhai1357

khi lớn lên thì những chuyện như vậy quá bình thường trong xã hội và xã hội này lại đón nhận nó, dùng các từ như hồn nhiên để bao biện cho từ kinh ...
khi đó trong xã hội sẽ có cả một nhóm thanh niên chạy theo những cái mới mẻ, khi bị phê phán chúng chỉ nghĩ tư tưởng lóp trước già như ông cụ
bỏ ngoài tai tất cả những điều người lớn nói, chúng hoà tan vào những cuộc vui và trở nên xa lạ với người lớn
 
Last edited by a moderator:
C

ckiu.style

==''
đọc khôg còn thấy chưa sao, xem nhữg hình minh họa, da gà da heo nổi rần rần =)) kinh khủg, trẻ em tk21

^^~
 
O

oneofyourlife

đúng rồi nha
trẻ con ở độ tuổi mới lớn bao giờ cũng thích khẳng định mình
huống chị cậu bé mưói có lớp 4....shock...shock...shock à nha....
 
P

perong9x

haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
trẻ con thời nay
phát triển quá sớm và vượt giới hạn
 
Top Bottom