Tuần sau là lớp tớ có 1 tiết kiểm tra viết về tả người.
Gồm có 3 đề bài :
1. Tả một ca sĩ đang biểu diễn
2. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích
3. Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện mà em đã đọc
Tớ thấy đề thứ nhất là dễ tả nhất nên muốn nhờ mọi người giúp đỡ :D
Cho tớ dàn ý thôi cũng đc.
Đối với nữ thì tớ thần tượng nhất là chị Bảo Thy, vì mẹ bảo tả con gái cho dễ.
Tớ cũng đã thử tìm tài liệu nhưng h0k thấy tiểu sử của chị ấy, bạn nào tìm đc post lên giúp tớ nha :)
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm ! :p
_phonglinh_
09-01-2010, 22:07
Ah`, vì sao em lại thích Bảo Thy? Em thích bài nào của chị ấy nhất? Chị ấy biếu diễn như thế nào?
Đề 1 là tả ca sĩ đang biểu diễn nên ko cần đến tiểu sử đâu em.
suzyana
10-01-2010, 09:16
Ah`, vì sao em lại thích Bảo Thy? Em thích bài nào của chị ấy nhất? Chị ấy biếu diễn như thế nào?
Đề 1 là tả ca sĩ đang biểu diễn nên ko cần đến tiểu sử đâu em.
Em thích chị ý là vì chị Bảo Thy hát hay, nhẹ nhàng .
Em thích nhất là bài Please tell me why.
Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại hok cho em tả chị ý :(
hotaru1412
17-01-2010, 10:39
Tớ thấy đề 2 hay đấy.Cô tớ bắt phải làm hết.Thế có bạn nào có đề 2 ko??!!!!!
gdragont.o.p
17-01-2010, 15:05
Tui lại thấy đề 3 dễ nhất. Tả nhân vật trong chuyện tranh cũng được mừ
suzyana
19-01-2010, 10:35
Hj, cảm ơn lòng tốt của mọi ng`
Tớ đã tả x0ng bài rồi nhưng chưa có kết qủa
Suzy tả chị Khổng Tú Quỳnh
her her
Còn đề thứ 2 thì Su thấy khó nhất
Tả nhân vật truyện tranh phải tưởng tượng lại nữa TT_TT
p3_ng0c_94
26-01-2010, 19:06
:confused:tớ cũng đang cần bài viết đó lắm.giúp tớ với các bạn ơi?
trangtl2
02-02-2010, 09:19
um. Đề 3 dễ thiệt nhung các bạn có đề 2 ko?Còn chúng tớ làm đề 1 rùi
suzyana
02-02-2010, 18:24
um. Đề 3 dễ thiệt nhung các bạn có đề 2 ko?Còn chúng tớ làm đề 1 rùi
Đề 2 hở? Bạn chỉ cần tìm những bài kể chuyện mà mình thích có sẵn trong sách luôn mà bạn?
hiensau99
13-01-2011, 15:45
Đang ngồi chơi vi tính, bỗng em thấy tiếng giới thiệu trên ti vi, thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình “ ngày hội bóng đá” hôm nay ca sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài hát “ trái bòng tròn”. Em vội bật dậy chạy ra xem, bài này em rất thích, lại vào đúng dịp AFF Cup mà !
Em chăm chú nhìn lên màn hình chú Trần Tiến cầm mi-cơ-rô bước ra sân khấu. chú mặc một chiếc áo véc màu xám và đeo cà vạt màu xanh da trời trông thật oai. Chú bắt đầu hát. Vẫn điệu nhạc, lời hát quen thuộc ấy vọng vào tai em. Giọng hát chú vang lên. “...Trái bóng bay lên, tôi không yên lòng ...”hay quá ! Chú Tiến giả bộ ngó khung thành đứng trên sân khấu, rồi lấy chân sút mạnh, thật là buồn cười. Em vừa nghe vừa rung đùi hát theo. Bỗng chú hát cao lên, chạy xuống tận hàng ghế khán giả ồ...ố...ô ...í...a...í...a...í...à...” Thật là vui nhộn, emvỗ tay đồm độp. Thỉnh thoảng, chú vuốt mái tóc đã điểm bạc, cười vui vẻ. Tay chú dang rộng ra, hát tiếp “...ồ...ố...ồ...í...à..í...à...ê... chú không ngừng nhún nhảy, chú hát phải gọi là mê li luôn. Chú làm em tưởng như đang sống giữa đát nước Sin-ga-Po tươi đẹp, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu. Chú vừa hát xong, cả trường quay vang lên tiếng hét. “Việt Nam vô địch !”
Em cũng như mọi người, cũng mong đội tuyển Việt Nam dành được chức vô địch, “ giấc mơ vàng” mà chúng ta đã chờ đợi hơn 10 năm qua.
hiensau99
13-01-2011, 15:47
Hôm qua em được mẹ dẫn đi xem ca nhạc ở Cung Văn Hóa. Mỗi ca sĩ đều có tính cách, giọng hát riêng của mình. Nhưng Minh Quân là ca sĩ có giọng hát lôi cuốn, phong cách biểu diễn ấn tượng nhất.
Năm nay anh khoảng hai mươi năm tuổi. Anh có dáng người cân đối, cao. Khuôn mặt anh trái xoan với mái tóc đen nhánh. Đôi mắt anh sáng, đen lay láy và luôn nhìn khán giả bằng ánh mắt đầy thuyết phục. Nước da anh trắng trẻo, đi lại nhanh nhẹn và ăn mặc rất hợp thời trang.
Hôm nay, sau khi anh ra sân khấu là một tràng pháo tay rất lớn. Đứng trên sân khấu, anh cúi nghiêng người và gửi lời chào đến khán giả. Sau đó anh bắt đầu hát, giọng hát của anh ngân nga như đưa mọi người vào cõi mộng mơ. Những giai điệu du dương ghi sâu vào trí não của mọi người. Vừa hát anh vừa dùng các động tác cho phù hợp với lời. Khi câu hát nhẹ anh cúi người xuống, còn câu hát lên giọng tay anh nắm lại. Sau những câu hát cuối cùng tiếng pháo tay giòn giã lại vang lên.
Cái tên Minh Quân đã rất quen thuộc với rất nhiều người dân Việt Nam. Anh còn cho em hiểu niềm vui của nghề ca sĩ, lớn lên em sẽ cố gắng thành ca sĩ như anh.
hiensau99
13-01-2011, 15:47
[Only registered and activated users can see links]
hiensau99
13-01-2011, 15:48
Em hãy tả một ca sĩ đang biểu diễn
Mẹ đi làm, ở nhà một mình chán quá. Truyện đọc chán, máy tính cũng ngấy. Mà sao nhà im ắng đến sởn gai ốc, chắc phải bật ti vi thôi. Có chương trình ca nhạc, a, còn có cả ca sĩ Khánh Linh và bài “ Giấc mơ trưa”. Hay qua xem luôn.
Đèn tắt hết, mất điên ư? Bỗng một tiếng hát trong trẻo vang lên:” Em năm em nhớ...” Giọng hát cao cao, trong trẻo đó sao mà hay quá. Ca sĩ Khánh Linh xuất hiện khi đèn bật sáng. Chị mặc váy trắng, trên đầu quấn vòng hoa cúc:” Cánh cò ...”Chị đưa tay lên, mắt long lanh. Mặt chị đầy vẻ tiếc nuối”Mùa đã trôi qua...”Chị thể hiện đúng tâm trạng của bài hát và truyền cảm xúc rất sâu sắc. Tóc chị bay nhẹ nhàng khi di chuyển. “ Một tiếng chuông chiều”. Nhạc đệm, chị làm vài động tác nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục” Em nằm em nhớ...”Em ngồi lắc lư, miệng hát thầm”một tiếng chuông chiều” tiếng vỗ tay vang lên, người dẫn chương trình đi ra.” Xin cảm ơn ca sĩ Khánh Linh và sau đây là tiết mục...”
Em ngẩn ngơ, “hết rồi”. Ngẩn ngơ chưa đầy một phút thì chuyển sang giận dữ. Đang tính đập ti vi thì “ Chi con ơi...”
hiensau99
13-01-2011, 15:51
Tả một ca sĩ đang biểu diễn
Đang ngồi chơi bỗng em nghe thấy tiếng giới thiệu trên tivi nhà mình:”Các bạn thân mến, chương trình ca nhạc hôm nay, ca sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài Mặt trời bé con”. Em vội chạy xuống xem. Hay quá!Bài này em rất thích mà!
Em chăm chú nhìn lên màn ảnh nhỏ. Chú Trần Tiến ôm cây đàn ghi-ta nhanh nhẹn bước ra sân khấu. Chú ca sĩ gẩy đàn. Điệu nhạc quen thuộc vọng vào tai em. Một giọng hát trầm trầm vang lên:”Ngoài kia có cô bé...”Hay quá! Chú Trần Tiến giả bộ nhìn ngó, thật buồn cười và ngộ nghĩnh.Giọng chú trầm hơn. Hai tay đặt trên ngực, cái đầu lắc lắc vẻ hóm hỉnh:”Hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ...”Bỗng chú hát cao lên, mắt nheo nheo:”Trời mưa quá em ơi...”Thật là vui nhộn, em vỗ tay bôm bốp kèm theo lời tán thưởng:”Tuyệt thật! Tuyệt thật! tài quá không chê vào đâu được!” Cái miệng rộng của chú luôn xuất hiện những nụ cười hóm hỉnh.Đôi mắt chú mở to, nhịp điệu nhanh và vui nhộn khi đến đoạn:”La la lá, là la la...” Vừa đánh đàn chú vừa đi lại trên sân khấu.
Thôi! Thế là hết bài hát, em tiếc ngẩn tiếc ngơ, chỉ muốn chú xuất hiện thêm một ít phút nữa để tận hưởng sự vui nhộn và hóm hỉnh của chú.
hiensau99
13-01-2011, 15:54
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ Tâm".
Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem Mĩ Tâm biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ Mĩ Tâm bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :"Mĩ Tâm là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của Mĩ Tâm.
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. Mĩ Tâm tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan`` hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho Mĩ Tâm nồng nhiệt đến mức nào.
thjensucotich_love
11-02-2011, 22:26
MỞ BÀI:
Giới thiệu tình huống mà em gặp (ca sĩ tên gì? và em gặp ở đâu?)
THÂN BÀI:
A) Tả hình dáng:
- tuổi
- trang phục: theo từng tiết mục ca sĩ trình bày
- mái tóc
- khuôn mặt
- động tác cúi chào
B) Tả hoạt động:
a) Quy trình và thao tác biểu diễn:
- ca sĩ bước ra chào khán giả, ca sĩ cất lên tiếng hát
- các động tác phụ họa cho bài hát (đôi tay, ánh mắt.....)
- những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ca sĩ
b) Thành quả lao động:
- khán giả im phăng phắc khi nghe ca sĩ hát
- cảm xúc đã được truyền tải đến khán giả
c) Âm thanh và hình ảnh phụ:
- nhạc nền, ánh màu, tặng hoa
KẾT BÀI:
Nêu tình cảm và sự khâm phục của em đối với ca sĩ
tienduc2901
02-01-2012, 10:40
mọi người chỉ có đề 1 thui ah` ai có đê` 2+3 thì pót len cho em vs 2 ngay nữa la` em thi rui`
moi người cố gắng giúp em nhé em xin cảm ơn (đê` 2 = 3)
haphuong.kx
09-01-2012, 19:36
Tuần sau là lớp tớ có 1 tiết kiểm tra viết về tả người.
Gồm có 3 đề bài :
1. Tả một ca sĩ đang biểu diễn
2. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích
3. Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện mà em đã đọc
Tớ thấy đề thứ nhất là dễ tả nhất nên muốn nhờ mọi người giúp đỡ :D
Cho tớ dàn ý thôi cũng đc.
Đối với nữ thì tớ thần tượng nhất là chị Bảo Thy, vì mẹ bảo tả con gái cho dễ.
Tớ cũng đã thử tìm tài liệu nhưng h0k thấy tiểu sử của chị ấy, bạn nào tìm đc post lên giúp tớ nha :)
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm ! :((:((:((:((:((:((:((:((
hoanngthai
10-01-2012, 18:18
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ Tâm". Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem Mĩ Tâm biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ Mĩ Tâm bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :"Mĩ Tâm là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của Mĩ Tâm.
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. Mĩ Tâm tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan'' hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho Mĩ Tâm nồng nhiệt đến mức nào. nhớ thank mình nha ;)
jungnayeon_96
13-01-2012, 05:45
Tuần sau là lớp tớ có 1 tiết kiểm tra viết về tả người.
Gồm có 3 đề bài :
1. Tả một ca sĩ đang biểu diễn
2. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích
3. Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện mà em đã đọc
Tớ thấy đề thứ nhất là dễ tả nhất nên muốn nhờ mọi người giúp đỡ :D
Cho tớ dàn ý thôi cũng đc.
Đối với nữ thì tớ thần tượng nhất là chị Bảo Thy, vì mẹ bảo tả con gái cho dễ.
Tớ cũng đã thử tìm tài liệu nhưng h0k thấy tiểu sử của chị ấy, bạn nào tìm đc post lên giúp tớ nha :)
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm ! :((:((:((:((:((:((:((:((
Vào google search bảo thy profile nha
mà chị nghĩ tả ca sĩ hát thì đâu cần tiểu sử đâu em :)
phumanhpro
31-05-2012, 10:26
Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích
Cứ mỗi sáng thứ 7 em lại được xem chương trình gặp nhau cuối tuần. Trong đó em yêu thích nhất là chú Tự Long. Với dáng người nhỏ nhắn chú diễn thật là hay và ấn tượng.
Chú Tự Long có khuôn mặt tròn tròn và nổi bật nhất trên khuôn mặt chú đó chính là nụ cười tươi tắn, dễ gần. Chú có cặp mắt đen tròn, khuôn mặt chú lúc nào cũng tươi tỉnh, hiền hòa với mọi người khiến mọi người ai cũng yêu quí. Miệng chú lúc nào cũng dành nụ cười cho mọi người nên ai cũng cảm thấy gần gũi, có lẽ vì thế chú sinh ra để diễn hài. chú diễn hài rất thành công, chắc là nhờ ánh mắt nhân hậu và khả năng nói tài tình. Dáng người chú không to nhưng trông chú vẫn khỏe khoắn. Chân tay khéo léo, nào là múa hát tăng lên vẻ sinh động cho vở hài. Hình ảnh chú trên màn ảnh nhỏ thật là khó có thể nào quên.
Em mong sau này cũng là một nghệ sĩ hài tài như chú Tự Long vậy, chú sẽ mãi là thần tượng của em.
>:D<>:D<>:D<>:D<8-X8-X=:):(:(;;):-w:-w
phumanhpro
31-05-2012, 10:29
Bài làm
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ Tâm".
Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem Mĩ Tâm biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ Mĩ Tâm bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :"Mĩ Tâm là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của Mĩ Tâm.
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. Mĩ Tâm tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan`` hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho Mĩ Tâm nồng nhiệt đến mức nào.
phumanhpro
31-05-2012, 10:31
"Bài làm
Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy lời giới thiệu " Chào các bạn! Mở đầu chương trình sẽ là giọng ca trong trẻo của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, các bạn hãy chú ý đón xem nhé". Em vội vàng chạy lên gác, bật ti vi xem. Bao nhiêu tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình của khán giả thật rộn ràng, sôi động.
Em chăm chú nhìn lên màn hình. Cô Mỹ Tâm xuất hiện trong bộ váy trắng có kim tuyến óng ánh, cùng với cây đàn ghi ta, rất hợp với nội dung bài hát. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ dưới ánh đèn màu của sân khấu. Mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên, ánh vàng được buông xõa xuống ngang lưng. Cô đội chiếc mũ nồi hơi lệch ở trên đầu trông thật xinh xắn. Cô ngồi trên chiếc ghế ghỗ, gảy cây đàn ghita, và cât tiếng hát: " Tôi có cây đàn ghita...." Vẫn điệu nhạc, điệu hát quen thuộc vọng vào tai em. Giọng cô lúc trầm bổng, lúc ngân nga như đưa mọi người đến một thế giới âm nhạc tuyệt đẹp. Ánh mắt trong sáng, đầy tự tin nhìn về phía khán giả. Nội dung bài hát khá giản dị và có phần vui nhộn: " la lá la là là la, đời tôi có hay....." Không ai có thể hát hay bài này bằng cô Mỹ Tâm. Ôi! hay quá! Em vỗ tay đồm độp như mưa. Hát hết lời một cô đứng dậy, đi đi lại lại giao lưu cùng khán giả. Em và rất nhiều người khác còn hát thầm theo cô. Đoạn cuối, cô hát rất hay, khiến nhiều người phải nhún nhảy thích thú. Cái miệng chúm chím, đỏ chót nở một nụ cười tươi rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng, đều như ngọc trông rất duyên. Cô hát cao dần lên, ai cũng tưởng như mình đang bay đến tận trời xanh. Nghe nhạc dạo một lát để chuyển sang đoạn hai, từng nốt nhạc, từng tiếng trống vang rộn lên. Em đến gần ti vi, mở to tiếng hơn: " la lá la la, cây đàn ghita....." Ôi, chán quá, bài hát đã xong rồi! Lúc đó, em ngẩn ngơ, chỉ muốn cô hát thêm mấy bài nữa cho vui. Trên ti vi tiếng vỗ tay ào ào, tiếng huýt sáo của cả hội trường vang lên ầm ĩ. Những bó hoa xinh đẹp của các bạn trẻ hâm mộ được mang lên tặng cô. Cô cười tươi, cảm ơn các quí vị khán giả.
Với bài hát mà cô vừa biểu diễn, cô đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu người. Em mong cô sẽ thành công trên con đường âm nhạc đó.
hoc_la_de
28-08-2012, 13:52
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ ".Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ ".bảo thy
Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem biểu bảo thy diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui. thướt bảo thy tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông như bảo thy một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ bảo thy bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :" là bảo thy số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của bảo thy.
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. tươi bảo thy cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan'' hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho bảo thy nồng nhiệt đến mức nào.
Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem biểu bảo thy diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui.bảo thy thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ bước bảo thy đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :" bảo thy là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp củabảo thy .
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc.bảo thy tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan'' hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành chobảo thy nồng nhiệt đến mức nào.
".
Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem bảo thy biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trôngbảo thy như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ bảo thy bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :"Mĩ Tâm là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp củabảo thy .
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. bảo thy tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan'' hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho bảo thy nồng nhiệt đến mức nào.
vanlongtout
28-08-2012, 13:56
Hôm chủ nhật tuần vừa rồi, sau khi đi học tiếng anh, tôi được mẹ chở thẳng đến cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô.
Mẹ con chúng tôi đến rất sớm, lúc đó mới chỉ có vài nhóm sinh viên đang ngồi trò chuyện bàn tán.
Tôi nhanh chân chạy lên hàng ghế đầu tiên ngồi và giữ chỗ cho mẹ.
Trong buổi biểu diễn này, tôi muốn quan sát kĩ hình ảnh của Mỹ Tâm, cô ca sĩ mà tôi yêu thích nhất.
Ca sĩ Mỹ Tâm rất nổi tiếng trong giới trẻ nhờ giọng hát đầy truyền cảm và phong cách biểu diễn trẻ trung, sôi động.
Cô là người biểu diễn tiết mục đầu tiên hôm đó. Khi tiếng của người dẫn trương trình vừa dứt, mọi người vỗ tay reo hò.
vanlongtout
28-08-2012, 13:59
Thứ bảy tuần trước, anh em vừa mua vé đi xem ca nhạc buổi biểu diễn của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Em rất háo hức và vui mừng vì ca sĩ đó là thần tượng của em.
Khi đến buổi biểu diễn, em nhìn thấy người đến xem đông như kiến. Sân khấu được trang hoàng rất lộng lẫy. Kĩ thuật ánh sáng rất công phu.
Có đủ các loại đèn: đèn xanh, đèn đỏ, đèn tím, đèn vàng rất rực rỡ. Bỗng tiếng hò reo vang lên. Ca sĩ Noo Phước Thịnh bước lên sân khấu.
Bộ trang phục của Noo Phước Thịnh rất đẹp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác lên trên chiếc áo gi lê hồng pha trắng, dưới mặc quần bò.
Tiếng nhạc nổi lên. Ca sĩ bắt đầu hát. Tiếng hát ngọt ngào, bay bổng. Ánh mắt truyền cảm của anh nhìn vào khán giả một cách vui vẻ và tình cảm.
Đến đoạn ngân vang, giọng anh khỏe hơn, ngân rất vang. Khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Đó như là động lực cho anh thêm sức mạnh để hát.
Noo Phước Thịnh nhảy từng bước nhảy rất đẹp, rất đều. Xong buổi biểu diễn, khuôn mặt đẹp trai của anh ướt đẫm mồ hôi. Các fan hâm mộ của anh lên sân khấu tặng cho anh những bó hoa tươi thắm, giúp anh xua tan bớt mệt nhọc.
Em rất thích ca sĩ Noo Phước Thịnh. Anh ấy có những tài năng mà ai cũng muốn có. Ý chí và nghị lực của anh ấy khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Em mong sẽ còn có nhiều buổi diễn của Noo Phước Thịnh để mọi người có thể đến thưởng thức.
vanlongtout
28-08-2012, 14:05
Trong làng ca sĩ trẻ của Việt Nam, ai cũng có một phong cách, tài năng riêng. Đan Trường thì cuồng nhiệt, mê say. Mỹ Nhung duyên dáng, thướt tha... Nhưng ca sĩ mà tôi yêu thích nhất vẫn là ca sĩ Ngọc Ánh bởi cô có một phong cách rất riêng, rất Ngọc Ánh.
Tôi rất yêu thích ca sĩ Ngọc Ánh. Không chỉ riêng tôi hâm mộ chị đâu nhé mà tất cả các bạn trong gái lớp tôi ai cũng thích chị và muốn được xem chị biểu diễn. Mỗi khi nghe thấy tên chị trên ti vi là tôi lại thu xếp công việc và chạy ngay đến chiếc ti vi nhỏ để xem chị biểu diễn. Nhất là hôm liên hoan tiếng hát văn nghệ toàn quốc vừa rồi. Ôi thật là tuyệt!
Năm nay chị Ngọc Ánh ngoài 20 tuổi. Chị có dáng người dong dỏng cao cùng với chiếc đầm hoa lóng lánh kim tuyến trông chị thật xinh đẹp. KHuân mặt của chị được trang điểm một cách rất hài hòa làm cho chị sắc sảo hơn. Mái tóc xõa ngang vai nhìn chị thật duyên dáng. Đôi mắt chị lóng la long lanh luôn ánh lên sự bình tĩnh, tự tin mà ít ai có được. Chiếc mũi dọc dừa thanh tú cộng với cái miệng rất tươi, hay nói hay cười cùng với làn môi tươi đỏ. Chao ôi, chị cất tiếng hát thật trong trẻo và tha thiết làm sao! Một tay chị cầm mi-cờ-rô, tay kia múa phụ họa theo lời của bài hát thật đẹp và độc đáo. Mỗi lúc chị lại đi xuống, bát tay với tùng khán giả làm cho hội trường thật sôi động.
Tôi luôn khao khát được một lần xem chị biểu diễn trên sân khấu bằng sương bằng thịt để được bát tay chị và nói: " Chị Ngọc Ánh ơi, em yêu và hâm mộ chị nhiều lắm!"
vanlongtout
28-08-2012, 14:06
tui tả cái khác được không
Giờ trả bài tập làm văn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài đươc điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất. Tất nhiên, bài cao điểm được nghe những tràng pháo tay và bài có điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là " què cụt, thiếu sức thuyết phục...". Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy hai tay che mặt lại. Vào giờ này cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình vẫn chưa thấy đâu.
Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhổm. Với đề ra là " Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì trắc sẽ có bốn mươi kỉ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu chúng tôi thường chống chế "Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lặp được".
Điều khác thường là thầy đưa xấp bài cho lớp trưởng, chỉ giữ lại một bài. Chỉ một ! Đừa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất?
Giỏi văn nhất lớp là Tuyết Anh. Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Tuyết Anh với tay nhận bài từ lớp trưởng. Vậy là thầy dữ lại bài dở nhất rồi ! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Long với tiếng cười khúc khích. Nhưng rồi Long cũng nhận được bài của mình.
Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai? Trời, môn Văn... Có khi bài trước mới được sáu điểm với lời phê " Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn " thì bài sau nhận được ngay điểm bốn với lời phê " Quá lan man dông dài "! Điểm bày môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Tuyết Anh cũng nói vậy.
Chúng tôi nhìn theo tay của lớp trưởng cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Tùng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Tùng, tác giả của bài văn trên tay thầy.
TRánh cái nhìn của cả lớp, Tùng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Tùng nhưng có thể thấy rõ hai vàng tay và cổ của Tùng đỏ ửng.
Tùng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được một tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Tùng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn Văn cả. Vậy mà điểm tám. Phải, điểm tám! Chúng tôi nhìn rõ số tám đỏ chót trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động. Giọng thày trầm trầm:
"Kỉ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm nhưng ba má em cho ra ngoài phố học để sau này em có thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm việc làm thêm để có tièn trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết gì cho em cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần thư về quê đều do tay em viết..."
Thầy ngừng đọc nhìn cả lớp:
- Các em, thầy sẽ chép lại nguyên văn lá thư của ba bạn Tùng lên bảng cho chúng ta cùng đọc.
Một chuyện lại! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò đọc từng chữ hiện ra dưới tay thầy:
" Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo để có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà không? Cả nhà nhớ con nhìu lắm cố họch nge con chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con"
Lá thứ vỏn vẹn 45 chữ.
Khi thày quay lại thì Tùng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. Mắt thầy cũng đỏ hoe.
Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng, lá thư yêu thương và gửi gắm của một người cha vôn chỉ quen với cày cuốc lần đầu tiên cầm bút viết thư cho con.
vanmanh2001
30-08-2012, 10:44
Mình làm nhé
Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy tiếng giới thiệu trên ti vi nhà mình: “ Các bạn thân mến! Để mở đầu
chương trình ca nhạc ngày hôm nay, nhạc sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài “ Mặt trời bé con”.
Em vội bật dậy, chạy ra xem. Hay quá! Bài hát mà em thích đây mà!
Em chăm chú nhìn lên màn ảnh nhỏ. Chú Trần Tiến ôm cây đàn ghi – ta nhanh nhẹn bước ra sân khấu. Em hồi hộp chờ đợi.
Chú nhạc sĩ, ca sĩ bắt đầu gảy đàn. Điệu nhạc quen thuộc vọng vào tai em. Một giọng hát trầm trầm vang lên: “Ngoài kia có cô bé”.
Chú giả vờ nhìn ngó rồi lấy năm ngón tay làm mắt trong giống như lời bài hát, thật buồn cười và ngộ nghĩnh.
Trong khi chú Trần Tiến hát em thầm hát theo. Giọng chú dần trầm xuống. Cái đầu chú lắc lắc, hai bàn tay đặt lên ngực vẻ hóm hỉnh.
Chợt chú hát cao lên, mắt chú nháy nháy: “Trời mưa quá em ơi...”. Thật là vui nhộn, em vỗ tay cùng với những lời tán thưởng: “Tuyệt quá! Tuyệt quá!”.
Em trai em thấy em vui liền toét miệng cười rồi vừa nhún vừa vỗ tay cùng em. Hát xong, chú cúi người chào khán giả.
Khi nhìn thấy mọi người có vẻ hài lòng về bài hát của mình, chú mỉm cười, em nghĩ chú đang rất hài lòng thoải mái.
Em rất vui vì đươc nghe lại bài hát “Mặt trời bé con” do chú Trần Tiến trình bày. Em mong sẽ thêm một lần nữa được tận hưởng sự hài hước của chú Tiến và bài hát này.
vanmanh2001
30-08-2012, 10:49
Thấy hay thì like ko thì thôi , mình không ép buộc /:)/:)/:)
__________________
[Only registered and activated users can see links]
suzyana
07-02-2013, 11:10
co ai giup minh de 2 khong?Cam on nhieu nha.:-*:-*:-*
Cứ mỗi sáng thứ 7 em lại được xem chương trình gặp nhau cuối tuần. Trong đó em yêu thích nhất là chú Tự Long. Với dáng người nhỏ nhắn chú diễn thật là hay và ấn tượng.
Chú Tự Long có khuôn mặt tròn tròn và nổi bật nhất trên khuôn mặt chú đó chính là nụ cười tươi tắn, dễ gần. Chú có cặp mắt đen tròn, khuôn mặt chú lúc nào cũng tươi tỉnh, hiền hòa với mọi người khiến mọi người ai cũng yêu quí. Miệng chú lúc nào cũng dành nụ cười cho mọi người nên ai cũng cảm thấy gần gũi, có lẽ vì thế chú sinh ra để diễn hài. chú diễn hài rất thành công, chắc là nhờ ánh mắt nhân hậu và khả năng nói tài tình. Dáng người chú không to nhưng trông chú vẫn khỏe khoắn. Chân tay khéo léo, nào là múa hát tăng lên vẻ sinh động cho vở hài. Hình ảnh chú trên màn ảnh nhỏ thật là khó có thể nào quên.
Em mong sau này cũng là một nghệ sĩ hài tài như chú Tự Long vậy, chú sẽ mãi là thần tượng của em
minhtuan250802
23-03-2013, 14:24
Hôm qua em được mẹ dẫn đi xem ca nhạc ở Cung Văn Hóa. Mỗi ca sĩ đều có tính cách, giọng hát riêng của mình. Nhưng Minh Quân là ca sĩ có giọng hát lôi cuốn, phong cách biểu diễn ấn tượng nhất.
Năm nay anh khoảng hai mươi năm tuổi. Anh có dáng người cân đối, cao. Khuôn mặt anh trái xoan với mái tóc đen nhánh. Đôi mắt anh sáng, đen lay láy và luôn nhìn khán giả bằng ánh mắt đầy thuyết phục. Nước da anh trắng trẻo, đi lại nhanh nhẹn và ăn mặc rất hợp thời trang.
Hôm nay, sau khi anh ra sân khấu là một tràng pháo tay rất lớn. Đứng trên sân khấu, anh cúi nghiêng người và gửi lời chào đến khán giả. Sau đó anh bắt đầu hát, giọng hát của anh ngân nga như đưa mọi người vào cõi mộng mơ. Những giai điệu du dương ghi sâu vào trí não của mọi người. Vừa hát anh vừa dùng các động tác cho phù hợp với lời. Khi câu hát nhẹ anh cúi người xuống, còn câu hát lên giọng tay anh nắm lại. Sau những câu hát cuối cùng tiếng pháo tay giòn giã lại vang lên.
Cái tên Minh Quân đã rất quen thuộc với rất nhiều người dân Việt Nam. Anh còn cho em hiểu niềm vui của nghề ca sĩ, lớn lên em sẽ cố gắng thành ca sĩ như anh.
hongminh2003
31-05-2013, 15:27
anh minhtuan250802 ơi, khi tả một người ca sĩ đang biểu diễn anh tả đúng rồi nhưng cần thêm không khí ở hội trường như thế nào và các fan cùng một số người dân khi đến xem tâm trạng của họ thế nào? Là anh có thể hoàn thiện bài văn của mình rồi đấy!